Bố mẹ luôn mong muốn con cái thành công và không ngại khó khăn để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho chúng. Tuy nhiên, kỳ vọng và hy sinh của phụ huynh đôi khi trở thành áp lực cho con cái. Một ví dụ đau lòng là sự việc xảy ra ở Giang Tô, Trung Quốc, khi cô con gái trượt đại học và người bố đã rơi vào trạng thái trầm cảm, tự nhốt mình và không ăn uống sau khi nghe tin.
Người thân cho rằng hành động của người đàn ông xuất phát từ sự thất vọng. Họ hạn chế làm phiền để ông có không gian bình tĩnh nhưng không ngờ rằng ông lại quyết định uống thuốc trừ sâu tự tử. Khi phát hiện, gia đình đã cầu cứu hàng xóm và đưa ông đi cấp cứu. Sự việc gây xôn xao với nhiều bình luận chỉ trích, cho rằng người bố nhẫn tâm và lo lắng cho tương lai của cô con gái 18 tuổi, người vừa thi trượt đại học và giờ phải đối mặt với nỗi đau mất mát này.
Trượt đại học không phải là kết thúc, còn nhiều con đường khác cho tương lai. Học giỏi chưa chắc thành công, còn học kém cũng không đồng nghĩa với thất bại. Con cái có thể học kém nhưng vẫn là những đứa trẻ ngoan. Hành động tiêu cực của người cha thật khó hiểu. Con trai tôi thi đại học được 180600 điểm, gia đình tôi đã sốc nhưng chấp nhận rằng con không có năng khiếu học hành. Thay vì chỉ trích, chúng tôi đã cho con đi học nghề, giờ con kiếm hơn 10.000 NDT mỗi tháng. Con trai tự định hướng học lên để nâng cao tay nghề. Đại học không phải là con đường duy nhất, vì vậy các bậc phụ huynh hãy bình tĩnh và định hướng tốt cho con. Rất may, người cha đã qua cơn nguy kịch sau khi uống thuốc trừ sâu.
Người đàn ông đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu kịp thời, khiến gia đình thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, giữa ông và con gái có thể sẽ xuất hiện một vết rạn nứt khó hàn gắn.
Bình luận